13
Đúng là tháng tám nắng rám quả bưởi, hình
như âm lịch nói về thời tiết khá chuẩn xác. Đông bước lên mặt đê đã quá năm giờ
chiều, thế mà cái nắng còn khá gay gắt.
Vừa chạy bộ, Đông vừa đếm nhẩm xem
Nguyệt ở nhà quê đã được bao nhiêu hôm. Xa Nguyệt, anh cảm thấy thời gian như chậm
nhịp lại. Nhưng công việc hàng ngày và mong muốn làm những việc chuẩn bị cho cuộc sống ổn định của Nguyệt lại
làm cho anh cảm thấy quỹ thời gian của mình quá nghèo, lúc nào cũng bận rộn... Dù
thế nào đi nữa, làm lao công nửa ngày không ăn lương chỉ là sự thử thách cần thiết
của Nguyệt lúc này mà thôi. Còn phải làm những gì nữa để Nguyệt có một tương lai
chắc chắn? Trước hết phải giúp Nguyệt học một ngành nghề nào đó...